Thống Kê
Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 98 người, vào ngày Fri Feb 02, 2024 3:31 am
Đăng Nhập
Diễn Đàn Thơ Riêng
- anhtu955
-
NTD HOA VIÊN
- Nhã Kỳ
- Caroline Judith
- Cô Đơn Mình Anh
- contimlanhlung
- Cao Nguyên
- Hải Âu
- Hương Như
- kurtcobain_vn
- Lam Điền
- Lâm Y Khách
- Lã Dở Hơi
- Lô Tô
- Nhậm Doanh Doanh
- Ngôi Sao Cô Đơn
- May Bac
- Mùa Đông
- mummim
- Minh Nhật
- Phạm Nhật
- Phong Thu
- Phiêu Dao
- Phượng_Hoàng
- Tan Vỡ Tình Đầu
- Từ Cát Tú
- Tử Long
- tuonglacphong
- Thuyen_Quyen
- Tramaha
- YVHT
Latest topics
» CẦN SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CÁC THÀNH VIÊNby meocon_nhaky Sat May 22, 2021 1:50 am
» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Sun Sep 20, 2020 4:19 am
» Những bản tình ca tiếng anh hay nhất [vietsub - lyrics - kara - effect]
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:26 pm
» 제이플라 J.Fla Cover Songs 2017 (Part 2)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:25 pm
» Tinh Ve Noi Dau-Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:22 pm
» Ed Sheeran - Shape Of You ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:20 pm
» Camila Cabello - Havana ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:18 pm
» Camila Cabello - Havana (Official Audio) ft. Young Thug
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:17 pm
» Agar Tum Mil Jao - Tassawar Khanum - HD
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:14 pm
» Operacion Triunfo: Gala 5 - Nadia y Johana - Let it be
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:11 pm
» Frank Sinatra - My Way
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:07 pm
» Mughal - E - Azam - Teri Mehfil Mein Qismat - Lata Mangeshkar - Shamshad Begum - Chorus
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:56 pm
» The Beatles - Obladi oblada
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:51 pm
» Britney Spears - ...Baby One More Time (Lyrics + Español) Video Official
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:45 pm
» Westlife - My Love (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:36 pm
» Westlife - Swear It Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:34 pm
» Westlife - Fool Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:30 pm
» Westlife - If I Let You Go (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:29 pm
» M2M - Pretty Boy (With Lyrics)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:25 pm
» M2M - The Day You Went Away
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:24 pm
» CẢI CÁCH CHỮ VIỆT (MT-169)
by Ntd Hoa Viên Fri Sep 07, 2018 1:41 pm
» TÌM VỀ HƯƠNG CỎ (MT-168)
by Ntd Hoa Viên Thu Jul 05, 2018 10:44 am
» MÃNH HỔ SA CƠ (MT-167)
by Ntd Hoa Viên Tue Apr 10, 2018 3:47 pm
» QUÁN TRỌ TRẦN GIAN (MT-166)
by Ntd Hoa Viên Fri Apr 06, 2018 6:32 am
» CƯỠI VẠT SƯƠNG CHIỀU (Mẫn Thanh-162-163)
by Ntd Hoa Viên Mon Apr 02, 2018 9:52 am
» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Fri Mar 30, 2018 5:06 pm
» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Tue Mar 27, 2018 5:50 pm
» Thông tin mới nhất về lịch thi đấu World Cup 2018
by sport06mkt Wed Mar 21, 2018 4:05 pm
» [SƠN DƯỢC] Thủ Heo Xào Hương Liệu
by RELAX Sun Feb 18, 2018 8:16 pm
» [SƠN DƯỢC] GÀ HẤP
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:54 pm
» [Sơn Dược] CÁC LOẠI GÀ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:30 pm
» [SƠN DƯỢC] TÓP MỠ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:43 pm
» [SƠN DƯỢC] MỰC NƯỚNG
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:34 pm
» [SƠN DƯỢC] LÒNG HEO PHÁ LẤU
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:32 pm
» [Sơn Dược] LẨU CÁ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:24 pm
» MỚI PHÁT HIỆN TRANG NÀY THƯỞNG 1 TRIỆU NÈ MẤY CHẾ
by sport06mkt Wed Jan 10, 2018 4:09 pm
» EM LÀ GIRL XINH RỒNG HỔ ĐÂY MẤY ANH
by sport06mkt Tue Jan 09, 2018 4:50 pm
» SẮP ĐẾN TẾT RỒI, CÁC BÁC CÓ CHUẨN BỊ GÌ CHƯA
by sport06mkt Mon Jan 08, 2018 4:04 pm
» MỜI MẤY ANH VÔ ĐĂNG KÍ CÙNG PÉ RỒNG HỔ ĐỂ TRÚNG 3 TRIỆU NÈ
by sport06mkt Fri Jan 05, 2018 4:32 pm
» ĂN CHƠI NGÀY TẾT NÈ, KIẾM THÊM THU NHẬP ĐI NÀO
by sport06mkt Thu Jan 04, 2018 4:36 pm
» ĐĂNG KÍ LÀ CÓ THƯỞNG AH, DỄ QUÁ ĐI THÔI
by sport06mkt Wed Jan 03, 2018 12:16 pm
» BẠN MUỐN CÓ TIỀN ĐI CHƠI TẾT – QUÁ DỄ LUÔN
by sport06mkt Tue Jan 02, 2018 3:45 pm
» HOT GIRL RỒNG HỔ XIN TẶNG MẤY ANH 100K TIỀN THƯỞNG SAU KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN
by sport06mkt Fri Dec 29, 2017 3:54 pm
» CHƠI BẮN CÁ ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT
by sport06mkt Thu Dec 28, 2017 5:19 pm
» Ngựa hí ngàn dặm Trải nghiệm kinh hoàngggg
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:50 pm
» 10 Vận Động Viên Gian Lận Tại Thế Vận Hội Olympic
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:44 pm
» Wang Rong Rollin - Chick Chick (王蓉 - 小雞小雞) MV
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:30 pm
» BIG MOUTH (BM) BANAL NA ASO @ ZIRKOH MORATO
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:25 pm
» Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜) [HD]
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:22 pm
» Top 5 bài khó hát nhất Thế giới
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:20 pm
» Bài hát siêu chất thánh nào hát lại được ^_^
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:18 pm
» Sặc cơm với tên khai sinh có 1 0 2 độc quyền của Việt Nam
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:12 pm
» 10 bài kiểm tra của học trò khiến giáo viên cười ra nước mắt
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:07 pm
» NGHỆ THUẬT VẼ 3D GÂY ẢO GIÁC CON TÊ GIÁC LUÔN
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:36 pm
» Những Kiệt Tác Vẽ Bậy Sách Giáo Khoa - 100 Hilariously Defaced Textbooks
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:33 pm
» 10 Người khiến Bill Gates cảm thấy TỦI THÂN vì NGHÈO QUÁ - Tốp 5 Kỳ Thú - Microsof
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:23 pm
» 7 Pha ướp xác dưới băng hài hước của động vật - khoảng khắc kỳ thú - Tốp 5 Kỳ Thú
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:18 pm
» ĐĂNG KÍ CÓ ĐƯỢC THƯỞNG ÍT NHẤT 3 TRIỆU NHOA NHOA
by sport06mkt Wed Dec 27, 2017 3:17 pm
» KIẾM TIỀN 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT TÂY ĐI MẤY TÌNH YÊU ƠI
by sport06mkt Tue Dec 26, 2017 2:13 pm
» KIẾM 3.000.0000 TIỀN THƯỞNG KHI ĐĂNG KÍ NÀY
by sport06mkt Mon Dec 25, 2017 4:14 pm
» Wow, đăng kí là có cơ hội trúng iphone X nhen
by sport06mkt Fri Dec 22, 2017 3:39 pm
» HẤP DẪN LẮM ĐÓ NHA,ĐĂNG KÍ VỪA CÓ 100K VỪA ĐƯỢC ĐI CHƠI CÙNG HOT GIRL NOEL NÈ
by sport06mkt Thu Dec 21, 2017 3:38 pm
» Hương Tràm- Em Gái Mưa (Cover)- LyLy gần 4 tuổi
by Hương Như Wed Dec 20, 2017 9:21 pm
» Em mới kiếm được 1 triệu dễ dàng từ trang này nè mấy chế ơi
by sport06mkt Wed Dec 20, 2017 2:45 pm
» KIẾM 100K ĐI ĂN XÚC XÍCH NÈ
by sport06mkt Tue Dec 19, 2017 2:36 pm
» MOÁ ƠI, ĐĂNG KÍ LÀ CÓ NGAY 100K,DỄ THƯƠNG VÃI LUÔN
by sport06mkt Mon Dec 18, 2017 3:34 pm
» RỒNG HỔ LÊN MÂY – CÓ CÂY LÚC LẮC – HỎI THĂM 3 TRIỆU TIỀN THƯỞNG CÓ HAY CHƯA
by sport06mkt Fri Dec 15, 2017 11:39 am
» CHƠI BẮN CÁ, ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU LIỀN À CÁCH CHƠI BẮN CÁ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU
by sport06mkt Thu Dec 14, 2017 5:45 pm
» CÓ VIP LÀ CÓ THƯỞNG – QUÀ TẶNG BAO LA
by sport06mkt Wed Dec 13, 2017 3:42 pm
» TRANG NÀY ĐẶC BIỆT QUÁ, TẠO TÀI KHOẢN CÓ THƯỞNG LUÔN
by sport06mkt Tue Dec 12, 2017 3:50 pm
» ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI 2015 | TẬP 12 - NGÔ KIẾN HUY & TRẤN THÀNH
by RELAX Mon Dec 11, 2017 10:38 pm
» Thầy tế Trấn Thành quyến rũ công chúa Ai Cập phản bội chồng con
by RELAX Mon Dec 11, 2017 9:49 pm
» ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN LÀ CÓ 1 TRIỆU LIỀN NHEN
by sport06mkt Mon Dec 11, 2017 4:17 pm
» Đĩa Bay Người Ngoài Hành Tinh Xuất Hiện Tại Malaysia
by RELAX Sat Dec 09, 2017 9:01 pm
» Bao Giờ Lấy Chồng? [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:36 pm
» Rằng Em Mãi Ở Bên [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:33 pm
» MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH – THƯỞNG 3 TRIỆU CHO AI ĐĂNG KÍ NÀO
by sport06mkt Fri Dec 08, 2017 4:23 pm
» NGỌN ĐUỐC TÀN (MT-159-160)
by Ntd Hoa Viên Thu Dec 07, 2017 5:16 pm
» NHANH TAY LÊN, ĐĂNG KÍ CÓ 3.000.000Đ
by sport06mkt Thu Dec 07, 2017 4:36 pm
» MR SIRO NGHE ĐI RỒI KHÓC ♪♪ Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Của Mr Siro 2017
by lethuyhang Fri Dec 01, 2017 10:23 pm
TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
+11
Tử long
Grade7
Lâm Y Khách
Lãnh Nguyệt
Mùa đông
Nho Sinh Tám Ngón
Thị Hến
Hải Âu
Sách Siêu
Thuyen_Quyen
Thú Văn Nhân
15 posters
Trang 20 trong tổng số 42 trang
Trang 20 trong tổng số 42 trang • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 31 ... 42
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
San Hà
***nguoitruongphu***
Biên giới chiều mưa lạnh cắt da
Tiền tiêu sóng vổ ngút ngàn xa
Cha ông thuở trước mài cung kiếm
Con cháu thời sau súng đạn pha
Khúc ruột đoạn lìa mơ Mỹ Quốc
Đệ huynh chia cắt mất Hoàng Sa
Giang sơn gấm dốc nay liền dãy
Máu đỏ bắc -nam mẹ một nhà
12.01.13
***nguoitruongphu***
Biên giới chiều mưa lạnh cắt da
Tiền tiêu sóng vổ ngút ngàn xa
Cha ông thuở trước mài cung kiếm
Con cháu thời sau súng đạn pha
Khúc ruột đoạn lìa mơ Mỹ Quốc
Đệ huynh chia cắt mất Hoàng Sa
Giang sơn gấm dốc nay liền dãy
Máu đỏ bắc -nam mẹ một nhà
12.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Tân Niên Chúc Mừng 2013
***nguoitruongphu***
Tân Niên Chúc, nàng tiên xưa đẹp mãi
Của lòng anh,thời luyến ái trao nhau
Thấm thoát đó,mới hôm nào vẫn đón
Và giờ đây,dạ cắt bóng chia ly
Tân Niên Chúc,tiễn người đi toại ước
Gót ngọc xinh,luôn tha thướt như trăng
Tìm hạnh phúc,đèn hoa giăng rực lối
Thoát nghèo hèn,quên ngõ tối chăn đơn
Tân Niên Chúc,nàng qua cơn giận dữ
Chôn niềm đau,tìm quân tử kết thân
Vui duyên mới,cố quên lần yêu trước
Mộng sắc cầm,đúng nguyện ước ngày xưa
Tân Niên Chúc,có người đưa chờ đợi
Vùi tình anh ,đừng nghỉ ngợi mông lung
Đau lắm đó ,biết không cùng một hướng
Bởi tại em,cô gái bướng chê mình...
Tân Niên Chúc,cả gia đình hạnh phúc
Gặp rễ hiền,sẻ được lúc lên hương
Vẫy tay nhé,cuối con đừơng tình ái
Anh vẫn yêu, người con gái đầu tiên.
01.01.13
***nguoitruongphu***
Tân Niên Chúc, nàng tiên xưa đẹp mãi
Của lòng anh,thời luyến ái trao nhau
Thấm thoát đó,mới hôm nào vẫn đón
Và giờ đây,dạ cắt bóng chia ly
Tân Niên Chúc,tiễn người đi toại ước
Gót ngọc xinh,luôn tha thướt như trăng
Tìm hạnh phúc,đèn hoa giăng rực lối
Thoát nghèo hèn,quên ngõ tối chăn đơn
Tân Niên Chúc,nàng qua cơn giận dữ
Chôn niềm đau,tìm quân tử kết thân
Vui duyên mới,cố quên lần yêu trước
Mộng sắc cầm,đúng nguyện ước ngày xưa
Tân Niên Chúc,có người đưa chờ đợi
Vùi tình anh ,đừng nghỉ ngợi mông lung
Đau lắm đó ,biết không cùng một hướng
Bởi tại em,cô gái bướng chê mình...
Tân Niên Chúc,cả gia đình hạnh phúc
Gặp rễ hiền,sẻ được lúc lên hương
Vẫy tay nhé,cuối con đừơng tình ái
Anh vẫn yêu, người con gái đầu tiên.
01.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Thói Đời
***nguoitruongphu***
Con chẳng về đâu trước tết này
Nên đành lổi mẹ hứa leo cây
Tha phương phấn đấu lo cơm áo
Cầu thực bon chen nếm mặn cay
Danh toại xuôi làng hồn phấn chấn
Công thành vễnh mặt dạ đằng mây
Nghèo hèn bằng hữu quên mời gọi
Láng cóng xe hơi chúng bạn đầy
12.01.13
***nguoitruongphu***
Con chẳng về đâu trước tết này
Nên đành lổi mẹ hứa leo cây
Tha phương phấn đấu lo cơm áo
Cầu thực bon chen nếm mặn cay
Danh toại xuôi làng hồn phấn chấn
Công thành vễnh mặt dạ đằng mây
Nghèo hèn bằng hữu quên mời gọi
Láng cóng xe hơi chúng bạn đầy
12.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Thế Thái Nhân Tình
Nguoitruongphu
Muốn trộm đào tiên ngại đất trời
Sợ mang tai tiếng Sở khanh chơi
Trêu hoa kết án đồ hời hợt
Ghẹo bướm thị phi thứ lắm lời
Mập ú chê lùn xài bũn xĩn
Ốm nhom tre miểu phá đâm hơi
Nhân tình thế thái thường ganh ghét
Đăm chọt quàng xuyên chán sự đời
14.01.13
Nguoitruongphu
Muốn trộm đào tiên ngại đất trời
Sợ mang tai tiếng Sở khanh chơi
Trêu hoa kết án đồ hời hợt
Ghẹo bướm thị phi thứ lắm lời
Mập ú chê lùn xài bũn xĩn
Ốm nhom tre miểu phá đâm hơi
Nhân tình thế thái thường ganh ghét
Đăm chọt quàng xuyên chán sự đời
14.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Mộng Can Qua
***nguoitruongphu***
Tình đời đen bạc mộng can qua
Xuân trở về đây xác nhạt nhòa
Cầu thực bao năm thân lẻ bóng
Tha phương chừng đó ấy rời xa
Phủ phàng vứt áo đời thay đổi
Đoạn tuyệt sang sông duyên bất hòa
Vũ trụ xoay tròn mình gặp lại
Hiểu lầm thông ý hát hoan ca
14.01.13
***nguoitruongphu***
Tình đời đen bạc mộng can qua
Xuân trở về đây xác nhạt nhòa
Cầu thực bao năm thân lẻ bóng
Tha phương chừng đó ấy rời xa
Phủ phàng vứt áo đời thay đổi
Đoạn tuyệt sang sông duyên bất hòa
Vũ trụ xoay tròn mình gặp lại
Hiểu lầm thông ý hát hoan ca
14.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Ăn Tết
***nguoitruongphu***
Thêm tuồi xuân sang chán thấy bà!
Cỏ non đuổi bướm ghẹo hương hoa
Chân dài đùi trắng khoe rong phố
Dáng ngọc gót son rộn khắp nhà
Phú quý dư ăn đèo hú hý
Nghèo hèn từng bữa cõng đu tha
Cuối năm Tết đến chờ lương thưởng
Xả láng vui chơi dân Việt mà...
14.01.13
***nguoitruongphu***
Thêm tuồi xuân sang chán thấy bà!
Cỏ non đuổi bướm ghẹo hương hoa
Chân dài đùi trắng khoe rong phố
Dáng ngọc gót son rộn khắp nhà
Phú quý dư ăn đèo hú hý
Nghèo hèn từng bữa cõng đu tha
Cuối năm Tết đến chờ lương thưởng
Xả láng vui chơi dân Việt mà...
14.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Xuân Xưa
***NGUOITRUONGPHU***
Xuân sắp về đây dạ thảnh thơi
Bao năm cầu thực lặn phương trời
Vườn xưa hoa bướm còn hay mất ?
Lối cũ ong vờn chắc tả tơi
Manh áo vắt vai lìa đất mẹ
Mảnh tình dang dở vứt trùng khơi
Trở về xóm nhỏ bao năm vắng
Nhìn gió hàng cau đắng nghẹn lời
2011
***NGUOITRUONGPHU***
Xuân sắp về đây dạ thảnh thơi
Bao năm cầu thực lặn phương trời
Vườn xưa hoa bướm còn hay mất ?
Lối cũ ong vờn chắc tả tơi
Manh áo vắt vai lìa đất mẹ
Mảnh tình dang dở vứt trùng khơi
Trở về xóm nhỏ bao năm vắng
Nhìn gió hàng cau đắng nghẹn lời
2011
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
SẮC XUÂN
Đào nở khoe hồng đón sắc xuân
Mơ màng mắt biếc đẹp hồng quần
Thướt tha thục nữ, mơ duyên thắm
Yểu điệu giai nhân, mộng ái ân
Gác tía bướm vờn, say khát vọng
Lầu son oanh yến, đắm tình nhân
Đất trời rạo rực cây thay lá
Văng vẳng xa nghe tiếng sáo ngân
Bùi Đức Thịnh
<><><><>
Nhớ Xuân Xưa
***nguoitruongphu***
Thuở ấy ngày xưa sắp đón xuân
Ba mươi súng nổ máy bay quần
Dã tâm phá hoại gieo thù oán
Mưu định chiếm quyền rắc báo ân
Cửa nát đao binh mơ bạo chúa
Nhà tan lửa loạn mộng minh nhân
Trẻ con ngơ ngát đòi vui Tết?
Máu chảy đầu năm tiếng súng ngân
15.01.13
Đào nở khoe hồng đón sắc xuân
Mơ màng mắt biếc đẹp hồng quần
Thướt tha thục nữ, mơ duyên thắm
Yểu điệu giai nhân, mộng ái ân
Gác tía bướm vờn, say khát vọng
Lầu son oanh yến, đắm tình nhân
Đất trời rạo rực cây thay lá
Văng vẳng xa nghe tiếng sáo ngân
Bùi Đức Thịnh
<><><><>
Nhớ Xuân Xưa
***nguoitruongphu***
Thuở ấy ngày xưa sắp đón xuân
Ba mươi súng nổ máy bay quần
Dã tâm phá hoại gieo thù oán
Mưu định chiếm quyền rắc báo ân
Cửa nát đao binh mơ bạo chúa
Nhà tan lửa loạn mộng minh nhân
Trẻ con ngơ ngát đòi vui Tết?
Máu chảy đầu năm tiếng súng ngân
15.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
TÌNH SẦU
Giọt lệ hoen sầu rơi thắm mi
Lắng nghe kỷ niệm lặng thầm thì
Hồn đau chua xót chờ tàn cuộc
Rượu đắng thẩn thờ nhấp cạn ly
Người đã một thời quên nghĩa nặng
Kẻ còn muôn thưở giữ tình si
Phận đời sao chẳng cho tương ngộ ?
Góp nhặt duyên xưa được những gì ?
Xứ Lạ
***nguoitruongphu***
Thư sinh tròn mộng áo sơ mi
Rực rở khuông trang tuổi dậy thì
Mơ ước xuân về gieo hạnh phúc
Hẹn thề hạ tới xóa từ ly
Sang Sing... vứt bỏ tình ta chết
Đất Việt còn thương khóc hận si
Gót ngọc trong tay giờ vuột mất
Vô duyên đổ vỡ sống vui gì?
15.01.13
Giọt lệ hoen sầu rơi thắm mi
Lắng nghe kỷ niệm lặng thầm thì
Hồn đau chua xót chờ tàn cuộc
Rượu đắng thẩn thờ nhấp cạn ly
Người đã một thời quên nghĩa nặng
Kẻ còn muôn thưở giữ tình si
Phận đời sao chẳng cho tương ngộ ?
Góp nhặt duyên xưa được những gì ?
Xứ Lạ
***nguoitruongphu***
Thư sinh tròn mộng áo sơ mi
Rực rở khuông trang tuổi dậy thì
Mơ ước xuân về gieo hạnh phúc
Hẹn thề hạ tới xóa từ ly
Sang Sing... vứt bỏ tình ta chết
Đất Việt còn thương khóc hận si
Gót ngọc trong tay giờ vuột mất
Vô duyên đổ vỡ sống vui gì?
15.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
ĐạoTặc
***nguoitruongphu***
Đêm lén vác thùng rình tặc mủ
Sáng gờm gõ phím đểu văn chương
Giang sơn khó đổi lòng lang sói
Bản tính chẳng dời dạ bất lương
19.01.13
***nguoitruongphu***
Đêm lén vác thùng rình tặc mủ
Sáng gờm gõ phím đểu văn chương
Giang sơn khó đổi lòng lang sói
Bản tính chẳng dời dạ bất lương
19.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Chiến Sĩ Trận Vong
***nguoitruongphu***
Xa Mát chói chang giửa nắng trưa
Sử ghi chiến tích biết sao vừa
Hồn thiên xáp trận âm vang súng
Sông núi xung phong tiếng vọng đưa
Con cháu khắc tâm đền ơn củ
Cha ông hòa giãi xóa thù Xưa
Bao năm trăn trở tìm đồng đội
Ngã xuống hy sinh biệt xứ dừa
18.01.13
***nguoitruongphu***
Xa Mát chói chang giửa nắng trưa
Sử ghi chiến tích biết sao vừa
Hồn thiên xáp trận âm vang súng
Sông núi xung phong tiếng vọng đưa
Con cháu khắc tâm đền ơn củ
Cha ông hòa giãi xóa thù Xưa
Bao năm trăn trở tìm đồng đội
Ngã xuống hy sinh biệt xứ dừa
18.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Vĩnh Biệt
***nguoitruongphu***
Mộng đẹp vẫy chào sang sông bước
Xấu trai vĩnh biệt cuối thiên đường
Chàng quỳ bên chúa chờ xưng tội
Nàng bái cạnh Cha đợi Thánh hương
19.01.13
***nguoitruongphu***
Mộng đẹp vẫy chào sang sông bước
Xấu trai vĩnh biệt cuối thiên đường
Chàng quỳ bên chúa chờ xưng tội
Nàng bái cạnh Cha đợi Thánh hương
19.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Buôn Ma Thuột Ơi
***nguoitruongphu***
Cay đắng lòng con ,mẹ mất mùa
Quê mình ăn Tết bạc đâu mua
Cà Phê èo uột lòng cay xé
Rẫy bắp héo hon dạ xót chua
..Ma Thuột núi đồi đông gió mát
Sài Gòn cao ốc hạ mây mưa
Buồn thương vất vã bàn tay sạm
Cha ước bội thu giấc mộng đùa
19.01.13
***nguoitruongphu***
Cay đắng lòng con ,mẹ mất mùa
Quê mình ăn Tết bạc đâu mua
Cà Phê èo uột lòng cay xé
Rẫy bắp héo hon dạ xót chua
..Ma Thuột núi đồi đông gió mát
Sài Gòn cao ốc hạ mây mưa
Buồn thương vất vã bàn tay sạm
Cha ước bội thu giấc mộng đùa
19.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Cách Biệt
***nguoitruongphu***
Vuột mất nàng tiên chết nửa đời
Dạ buồn cay đắng giết hồn tôi
Làm sao mót lại thời chăn gối
Sống trọn đêm về kiếp mộng trôi
Nghĩa cũ phòng hoang mưa ngõ tối
Tình xưa gác lạnh gió đơn côi
Trăng treo đỉnh núi sương vờn lối
Biễn nước trùng xa cách một trời
20.01.13
***nguoitruongphu***
Vuột mất nàng tiên chết nửa đời
Dạ buồn cay đắng giết hồn tôi
Làm sao mót lại thời chăn gối
Sống trọn đêm về kiếp mộng trôi
Nghĩa cũ phòng hoang mưa ngõ tối
Tình xưa gác lạnh gió đơn côi
Trăng treo đỉnh núi sương vờn lối
Biễn nước trùng xa cách một trời
20.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Hận Thù
***nguoitruongphu***
Đội lốt văn nhân mắt láo lia
Bầy đàn chửi bới trật quay chìa
Đâm cha mấy chữ xòe tay chỉa
Chém mẹ bậc vàng vội khắc bia
Vịt điếc học đòi dinh gác tía
Gà què muốn được mặt tiền bìa
Trôi sông lạc chợ ăn cơm đĩa
Nuôi hận thù xưa, giết bọn kia.
21.01.13
***nguoitruongphu***
Đội lốt văn nhân mắt láo lia
Bầy đàn chửi bới trật quay chìa
Đâm cha mấy chữ xòe tay chỉa
Chém mẹ bậc vàng vội khắc bia
Vịt điếc học đòi dinh gác tía
Gà què muốn được mặt tiền bìa
Trôi sông lạc chợ ăn cơm đĩa
Nuôi hận thù xưa, giết bọn kia.
21.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Đạo Đức Giả
***nguoitruongphu***
Giả nghĩa mạo nhân cái sự đời
Hơn thua mạt sát giết người chơi
Xưng tên hổ lốn phường gian dối
Vỗ ngực ta đây nhóm lã lơi
Đạo tặc oánh liều hên phú lợi
Bần cùng chết nhác rớt mồng tơi
Suy vong đạo đức vì đâu hởi?
Choáng váng tâm tinh khó nghỉ ngơi
22.01.13
***nguoitruongphu***
Giả nghĩa mạo nhân cái sự đời
Hơn thua mạt sát giết người chơi
Xưng tên hổ lốn phường gian dối
Vỗ ngực ta đây nhóm lã lơi
Đạo tặc oánh liều hên phú lợi
Bần cùng chết nhác rớt mồng tơi
Suy vong đạo đức vì đâu hởi?
Choáng váng tâm tinh khó nghỉ ngơi
22.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Giáng Sinh Lẻ Bóng
***nguoitruongphu***
Đeo bám theo em riết mỏi mòn
Giáng Sinh nhìn lại mất tình son
Người đi đôi bóng buồn than mất
Kẻ ở đơn côi khóc hận còn
Cuối phố quán ăn thơm nứt mủi
Đầu phường ẩm thực hít hà ngon
Xa nhau thời khắc mùa xuân đến
Chẳng biết bao giờ gọi véo von
***nguoitruongphu***
Đeo bám theo em riết mỏi mòn
Giáng Sinh nhìn lại mất tình son
Người đi đôi bóng buồn than mất
Kẻ ở đơn côi khóc hận còn
Cuối phố quán ăn thơm nứt mủi
Đầu phường ẩm thực hít hà ngon
Xa nhau thời khắc mùa xuân đến
Chẳng biết bao giờ gọi véo von
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Dòng Sông Hò Hẹn
***nguoitruongphu***
Thỏa nỗi khác khao những đợi chờ.
Xuân mang duyên tới gợi hồn thơ
Lời hay phượng múa lưu tâm khãm
Ý đẹp rồng bay khắc mộng mơ
Họa đáp tréo queo cười cợt đợi
Xướng thi chớt quớt vui tươi chờ
Mấy năm tri kỷ chưa từng gặp
Bằng hữu thân quen biết mập mờ
Bằng hữu thân quen biết mập mờ
Trăng lu huyền ão liếm đồi mơ
Đường làng bướm liệng hoa khoe sắc
lối củ vườn xưa cỏ ngẫn ngơ
Hứa tặng môi hường câu đối họa
Xin dâng gót ngọc một bài thơ
Bao năm cầu thực xa tình củ
Thăm lại dòng sông lén hẹn hò
25.01.13
***nguoitruongphu***
Thỏa nỗi khác khao những đợi chờ.
Xuân mang duyên tới gợi hồn thơ
Lời hay phượng múa lưu tâm khãm
Ý đẹp rồng bay khắc mộng mơ
Họa đáp tréo queo cười cợt đợi
Xướng thi chớt quớt vui tươi chờ
Mấy năm tri kỷ chưa từng gặp
Bằng hữu thân quen biết mập mờ
Bằng hữu thân quen biết mập mờ
Trăng lu huyền ão liếm đồi mơ
Đường làng bướm liệng hoa khoe sắc
lối củ vườn xưa cỏ ngẫn ngơ
Hứa tặng môi hường câu đối họa
Xin dâng gót ngọc một bài thơ
Bao năm cầu thực xa tình củ
Thăm lại dòng sông lén hẹn hò
25.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Đạo
Lý Nơi Đâu?
***nguoitruongphu***
Đạo
lý luân thường rách tả tơi
Non
sông nghiêng ngã khiến xui trời
Cha
con chém giết nghiền phê thuốc
Chồng
vợ đoạn lìa dính gái chơi
Tri
pháp sơ xài dân bất chấp
Tôn
quyền chặt chẽ cấp trên xơi
Khu
đen bức xúc nghèo ai oán
Tài
chánh lụng tàn doanh nghiệp vơi..
Tài
chánh lụng tàn doanh nghiệp vơi..
Thất
công lương thiếu gạo đâu xơi
Xuân
về vật giá leo thang mãi
Tết
đến khan hàng biến tấu chơi
Tư
bản lắc đầu đành bỏ của
Bọn
trùm le lưỡi chỉ kêu trời
Tham
quyền cố vị vua quan dốt
Dân
chúng điêu linh đói tả tơi
Dân
chúng điêu linh đói tả tơi
Hồn
thiêng sông núi nát bời rời
Chí
trai cầu thực phương xa lạ
Phận
gái sinh nhai chốn cuối trời
Đạo
lý tan tành đành giết vợ
Luân
thường thối nát vứt con rơi
Thanh
thiên cướp bốc không ai cứu
Nghĩa
khí anh hùng chắc bốc hơi
Nghĩa
khí anh hùng chắc bốc hơi
Cưu
mang chín tháng ném con rơi
Suy
đồi đạo đức vì sao thế
Sụt
giãm tình thương chắc tại trời
Lối
sống lai căng tiền dính ruột
Chủ
trương kỳ dị bạc không rời
Giàu
sang đổi bạn thay chồng vợ
Nghèo
khó chứa chan ấm kiếp người
30.01.13
Lý Nơi Đâu?
***nguoitruongphu***
Đạo
lý luân thường rách tả tơi
Non
sông nghiêng ngã khiến xui trời
Cha
con chém giết nghiền phê thuốc
Chồng
vợ đoạn lìa dính gái chơi
Tri
pháp sơ xài dân bất chấp
Tôn
quyền chặt chẽ cấp trên xơi
Khu
đen bức xúc nghèo ai oán
Tài
chánh lụng tàn doanh nghiệp vơi..
Tài
chánh lụng tàn doanh nghiệp vơi..
Thất
công lương thiếu gạo đâu xơi
Xuân
về vật giá leo thang mãi
Tết
đến khan hàng biến tấu chơi
Tư
bản lắc đầu đành bỏ của
Bọn
trùm le lưỡi chỉ kêu trời
Tham
quyền cố vị vua quan dốt
Dân
chúng điêu linh đói tả tơi
Dân
chúng điêu linh đói tả tơi
Hồn
thiêng sông núi nát bời rời
Chí
trai cầu thực phương xa lạ
Phận
gái sinh nhai chốn cuối trời
Đạo
lý tan tành đành giết vợ
Luân
thường thối nát vứt con rơi
Thanh
thiên cướp bốc không ai cứu
Nghĩa
khí anh hùng chắc bốc hơi
Nghĩa
khí anh hùng chắc bốc hơi
Cưu
mang chín tháng ném con rơi
Suy
đồi đạo đức vì sao thế
Sụt
giãm tình thương chắc tại trời
Lối
sống lai căng tiền dính ruột
Chủ
trương kỳ dị bạc không rời
Giàu
sang đổi bạn thay chồng vợ
Nghèo
khó chứa chan ấm kiếp người
30.01.13
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Mon Feb 04, 2013 11:51 am; sửa lần 2.
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Đua Đòi
***nguoitruongphu***
Tuổi xuân mười sáu cộng thêm hai
Mắt biếc trời xanh tóc xõa dài
Đỡm dáng khoe hàng bên khóm cúc
Dẹo hình khêu gợi cạnh bon sai
Tha phương cách biệt hồn kiều nữ
Cơm áo chia ly gót ngọc hài
Trẻ tuổi hao mòn vui đón Tết
Tình yêu vung bón chẳng ai hay
29.01.13
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
[size=82]Ngụy
Văn Nhân
***nguoitruongphu***
Học
lóm từ chương phú dật dờ
Ngỡ hồn bay bổng giống
nhà thơ
Gà con tịt giọng khoe thông thái
Vỗ
cánh chẳng kêu tứt đẫn đờ
Thi sĩ bốn mùa tâm lãng
mạn
Tao nhân trọn thuở dạ cuồng mơ
Giai nhân liếc
mắt trào lai láng
Xuất khẩu thành văn chấp bá vơ.
02.02.13[/size]
Văn Nhân
***nguoitruongphu***
Học
lóm từ chương phú dật dờ
Ngỡ hồn bay bổng giống
nhà thơ
Gà con tịt giọng khoe thông thái
Vỗ
cánh chẳng kêu tứt đẫn đờ
Thi sĩ bốn mùa tâm lãng
mạn
Tao nhân trọn thuở dạ cuồng mơ
Giai nhân liếc
mắt trào lai láng
Xuất khẩu thành văn chấp bá vơ.
02.02.13[/size]
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Feb 05, 2013 4:40 am; sửa lần 3.
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Kiếp Bơ Vơ
***nguoitruongphu***
Ngán ngẩm cuộc đời dạ thẫn thơ
Xuân sang chẳng ghệ sống lu mờ
Giao lưu bằng hữu hê vài tiếng
Hò hẹn đệ huynh hú hết giờ
Nàng bảo “đón em” luôn đứng đợi
Chàng xin “ hôn miếng” chẳng cần chờ
Vui chưa thỏa dạ đành ly biệt
Kẻ khóc người cười kiếp bơ vơ
28.01.13
***nguoitruongphu***
Ngán ngẩm cuộc đời dạ thẫn thơ
Xuân sang chẳng ghệ sống lu mờ
Giao lưu bằng hữu hê vài tiếng
Hò hẹn đệ huynh hú hết giờ
Nàng bảo “đón em” luôn đứng đợi
Chàng xin “ hôn miếng” chẳng cần chờ
Vui chưa thỏa dạ đành ly biệt
Kẻ khóc người cười kiếp bơ vơ
28.01.13
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Fri Feb 15, 2013 3:14 pm; sửa lần 1.
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Mãnh Tình Thừa
***nguoitruongphu***
Mơ thu em bỏ mảnh tình thừa
Để lại duyên khờ giọt nhớ xưa Ngõ
vắng đèn khuya trăng tiễn gió
Phố đông tắt nắng cuội sầu mưa
Xa nhau chừng độ mùa thay lá Cách
biệt thuở nào cảnh đổi chưa
Năm ấy xuân sang nàng cất bước
Ta về nát mộng hận buồn đưa
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Fri Feb 15, 2013 3:16 pm; sửa lần 3.
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Thế Thời
*** nguoitruongphu***
Dun dủi ai ngờ cạnh quới nhơn
Khuông trang mắt ngọc tợ mây vờn
Quanh năm lam lũ lo tiền gạo
Quầng quật tảo tần bận áo trơn
Đang chức tham ô xài xã láng
Về hưu chẳng lạm kiệm cần hơn
Lên voi xuống chó tùy phe cánh
Nghèo khổđệ huynh bạc nghĩa lờn
02.24.12
*** nguoitruongphu***
Dun dủi ai ngờ cạnh quới nhơn
Khuông trang mắt ngọc tợ mây vờn
Quanh năm lam lũ lo tiền gạo
Quầng quật tảo tần bận áo trơn
Đang chức tham ô xài xã láng
Về hưu chẳng lạm kiệm cần hơn
Lên voi xuống chó tùy phe cánh
Nghèo khổđệ huynh bạc nghĩa lờn
02.24.12
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Fri Feb 15, 2013 3:17 pm; sửa lần 1.
Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Thầm Ước
***nguoitruongphu***
Muốn nói rằng yêu sợ chối từ
Hẹn hò bất chợt ngại làm nư
Vái trời tầm tả quên mang áo
Lạy đất gió giông có sẳn dù
Lén nhớ đêm chờ lòng nghỉ ngợi
Thầm thương ngày đợi dạ tương tư
Mong sao hai đứa đừng xa cách
Gần gũi trọn đời sống lạc cư
***nguoitruongphu***
Muốn nói rằng yêu sợ chối từ
Hẹn hò bất chợt ngại làm nư
Vái trời tầm tả quên mang áo
Lạy đất gió giông có sẳn dù
Lén nhớ đêm chờ lòng nghỉ ngợi
Thầm thương ngày đợi dạ tương tư
Mong sao hai đứa đừng xa cách
Gần gũi trọn đời sống lạc cư
Trang 20 trong tổng số 42 trang • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 31 ... 42
Similar topics
» Thi sĩ Nga Serger Esenin: Tình ngắn ngủi là tình sâu đậm nhất
» Đồng tính và độc thân không là nguyên nhân của lạm dụng tính dục
» Vô địch Hạnh Vận Tinh - Châu Tinh Trì
» Tinh tinh nghiện thuốc lá qua đời
» Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và các giả thuyết về người ngoài hành tinh
» Đồng tính và độc thân không là nguyên nhân của lạm dụng tính dục
» Vô địch Hạnh Vận Tinh - Châu Tinh Trì
» Tinh tinh nghiện thuốc lá qua đời
» Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và các giả thuyết về người ngoài hành tinh
Trang 20 trong tổng số 42 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|