Ngạo Thi Đường
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 18 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 18 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 98 người, vào ngày Fri Feb 02, 2024 3:31 am
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» CẦN SỰ GIÚP ĐỞ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
by meocon_nhaky Sat May 22, 2021 1:50 am

» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Sun Sep 20, 2020 4:19 am

» Những bản tình ca tiếng anh hay nhất [vietsub - lyrics - kara - effect]
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:26 pm

» 제이플라 J.Fla Cover Songs 2017 (Part 2)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:25 pm

» Tinh Ve Noi Dau-Where Do We Go (Thanh Bui ft. Tata Young)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:22 pm

» Ed Sheeran - Shape Of You ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:20 pm

» Camila Cabello - Havana ( cover by J.Fla )
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:18 pm

» Camila Cabello - Havana (Official Audio) ft. Young Thug
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:17 pm

» Agar Tum Mil Jao - Tassawar Khanum - HD
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:14 pm

» Operacion Triunfo: Gala 5 - Nadia y Johana - Let it be
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:11 pm

» Frank Sinatra - My Way
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 10:07 pm

» Mughal - E - Azam - Teri Mehfil Mein Qismat - Lata Mangeshkar - Shamshad Begum - Chorus
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:56 pm

» The Beatles - Obladi oblada
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:51 pm

» Britney Spears - ...Baby One More Time (Lyrics + Español) Video Official
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:45 pm

» Westlife - My Love (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:36 pm

» Westlife - Swear It Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:34 pm

» Westlife - Fool Again (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:30 pm

» Westlife - If I Let You Go (Official Video)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:29 pm

» M2M - Pretty Boy (With Lyrics)
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:25 pm

» M2M - The Day You Went Away
by Thị Hến Sat Nov 10, 2018 9:24 pm

» CẢI CÁCH CHỮ VIỆT (MT-169)
by Ntd Hoa Viên Fri Sep 07, 2018 1:41 pm

» TÌM VỀ HƯƠNG CỎ (MT-168)
by Ntd Hoa Viên Thu Jul 05, 2018 10:44 am

» MÃNH HỔ SA CƠ (MT-167)
by Ntd Hoa Viên Tue Apr 10, 2018 3:47 pm

» QUÁN TRỌ TRẦN GIAN (MT-166)
by Ntd Hoa Viên Fri Apr 06, 2018 6:32 am

» CƯỠI VẠT SƯƠNG CHIỀU (Mẫn Thanh-162-163)
by Ntd Hoa Viên Mon Apr 02, 2018 9:52 am

» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Fri Mar 30, 2018 5:06 pm

» Theo dõi thông tin world cup 2018 nhé
by sport06mkt Tue Mar 27, 2018 5:50 pm

» Thông tin mới nhất về lịch thi đấu World Cup 2018
by sport06mkt Wed Mar 21, 2018 4:05 pm

» [SƠN DƯỢC] Thủ Heo Xào Hương Liệu
by RELAX Sun Feb 18, 2018 8:16 pm

» [SƠN DƯỢC] GÀ HẤP
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:54 pm

» [Sơn Dược] CÁC LOẠI GÀ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:30 pm

» [SƠN DƯỢC] TÓP MỠ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:43 pm

» [SƠN DƯỢC] MỰC NƯỚNG
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:34 pm

» [SƠN DƯỢC] LÒNG HEO PHÁ LẤU
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:32 pm

» [Sơn Dược] LẨU CÁ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:24 pm

» MỚI PHÁT HIỆN TRANG NÀY THƯỞNG 1 TRIỆU NÈ MẤY CHẾ
by sport06mkt Wed Jan 10, 2018 4:09 pm

» EM LÀ GIRL XINH RỒNG HỔ ĐÂY MẤY ANH
by sport06mkt Tue Jan 09, 2018 4:50 pm

» SẮP ĐẾN TẾT RỒI, CÁC BÁC CÓ CHUẨN BỊ GÌ CHƯA
by sport06mkt Mon Jan 08, 2018 4:04 pm

» MỜI MẤY ANH VÔ ĐĂNG KÍ CÙNG PÉ RỒNG HỔ ĐỂ TRÚNG 3 TRIỆU NÈ
by sport06mkt Fri Jan 05, 2018 4:32 pm

» ĂN CHƠI NGÀY TẾT NÈ, KIẾM THÊM THU NHẬP ĐI NÀO
by sport06mkt Thu Jan 04, 2018 4:36 pm

» ĐĂNG KÍ LÀ CÓ THƯỞNG AH, DỄ QUÁ ĐI THÔI
by sport06mkt Wed Jan 03, 2018 12:16 pm

» BẠN MUỐN CÓ TIỀN ĐI CHƠI TẾT – QUÁ DỄ LUÔN
by sport06mkt Tue Jan 02, 2018 3:45 pm

» HOT GIRL RỒNG HỔ XIN TẶNG MẤY ANH 100K TIỀN THƯỞNG SAU KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN
by sport06mkt Fri Dec 29, 2017 3:54 pm

» CHƠI BẮN CÁ ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT
by sport06mkt Thu Dec 28, 2017 5:19 pm

» Ngựa hí ngàn dặm Trải nghiệm kinh hoàngggg
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:50 pm

» 10 Vận Động Viên Gian Lận Tại Thế Vận Hội Olympic
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:44 pm

» Wang Rong Rollin - Chick Chick (王蓉 - 小雞小雞) MV
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:30 pm

» BIG MOUTH (BM) BANAL NA ASO @ ZIRKOH MORATO
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:25 pm

» Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜) [HD]
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:22 pm

» Top 5 bài khó hát nhất Thế giới
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:20 pm

» Bài hát siêu chất thánh nào hát lại được ^_^
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:18 pm

» Sặc cơm với tên khai sinh có 1 0 2 độc quyền của Việt Nam
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:12 pm

» 10 bài kiểm tra của học trò khiến giáo viên cười ra nước mắt
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:07 pm

» NGHỆ THUẬT VẼ 3D GÂY ẢO GIÁC CON TÊ GIÁC LUÔN
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:36 pm

» Những Kiệt Tác Vẽ Bậy Sách Giáo Khoa - 100 Hilariously Defaced Textbooks
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:33 pm

» 10 Người khiến Bill Gates cảm thấy TỦI THÂN vì NGHÈO QUÁ - Tốp 5 Kỳ Thú - Microsof
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:23 pm

» 7 Pha ướp xác dưới băng hài hước của động vật - khoảng khắc kỳ thú - Tốp 5 Kỳ Thú
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:18 pm

» ĐĂNG KÍ CÓ ĐƯỢC THƯỞNG ÍT NHẤT 3 TRIỆU NHOA NHOA
by sport06mkt Wed Dec 27, 2017 3:17 pm

» KIẾM TIỀN 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT TÂY ĐI MẤY TÌNH YÊU ƠI
by sport06mkt Tue Dec 26, 2017 2:13 pm

» KIẾM 3.000.0000 TIỀN THƯỞNG KHI ĐĂNG KÍ NÀY
by sport06mkt Mon Dec 25, 2017 4:14 pm

» Wow, đăng kí là có cơ hội trúng iphone X nhen
by sport06mkt Fri Dec 22, 2017 3:39 pm

» HẤP DẪN LẮM ĐÓ NHA,ĐĂNG KÍ VỪA CÓ 100K VỪA ĐƯỢC ĐI CHƠI CÙNG HOT GIRL NOEL NÈ
by sport06mkt Thu Dec 21, 2017 3:38 pm

» Hương Tràm- Em Gái Mưa (Cover)- LyLy gần 4 tuổi
by Hương Như Wed Dec 20, 2017 9:21 pm

» Em mới kiếm được 1 triệu dễ dàng từ trang này nè mấy chế ơi
by sport06mkt Wed Dec 20, 2017 2:45 pm

» KIẾM 100K ĐI ĂN XÚC XÍCH NÈ
by sport06mkt Tue Dec 19, 2017 2:36 pm

» MOÁ ƠI, ĐĂNG KÍ LÀ CÓ NGAY 100K,DỄ THƯƠNG VÃI LUÔN
by sport06mkt Mon Dec 18, 2017 3:34 pm

» RỒNG HỔ LÊN MÂY – CÓ CÂY LÚC LẮC – HỎI THĂM 3 TRIỆU TIỀN THƯỞNG CÓ HAY CHƯA
by sport06mkt Fri Dec 15, 2017 11:39 am

» CHƠI BẮN CÁ, ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU LIỀN À CÁCH CHƠI BẮN CÁ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU
by sport06mkt Thu Dec 14, 2017 5:45 pm

» CÓ VIP LÀ CÓ THƯỞNG – QUÀ TẶNG BAO LA
by sport06mkt Wed Dec 13, 2017 3:42 pm

» TRANG NÀY ĐẶC BIỆT QUÁ, TẠO TÀI KHOẢN CÓ THƯỞNG LUÔN
by sport06mkt Tue Dec 12, 2017 3:50 pm

» ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI 2015 | TẬP 12 - NGÔ KIẾN HUY & TRẤN THÀNH
by RELAX Mon Dec 11, 2017 10:38 pm

» Thầy tế Trấn Thành quyến rũ công chúa Ai Cập phản bội chồng con
by RELAX Mon Dec 11, 2017 9:49 pm

» ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN LÀ CÓ 1 TRIỆU LIỀN NHEN
by sport06mkt Mon Dec 11, 2017 4:17 pm

» Đĩa Bay Người Ngoài Hành Tinh Xuất Hiện Tại Malaysia
by RELAX Sat Dec 09, 2017 9:01 pm

» Bao Giờ Lấy Chồng? [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:36 pm

» Rằng Em Mãi Ở Bên [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:33 pm

» MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH – THƯỞNG 3 TRIỆU CHO AI ĐĂNG KÍ NÀO
by sport06mkt Fri Dec 08, 2017 4:23 pm

» NGỌN ĐUỐC TÀN (MT-159-160)
by Ntd Hoa Viên Thu Dec 07, 2017 5:16 pm

» NHANH TAY LÊN, ĐĂNG KÍ CÓ 3.000.000Đ
by sport06mkt Thu Dec 07, 2017 4:36 pm

» MR SIRO NGHE ĐI RỒI KHÓC ♪♪ Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Của Mr Siro 2017
by lethuyhang Fri Dec 01, 2017 10:23 pm


Sưu tầm thơ kiếm hiệp

2 posters

Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:52 pm

Tiêu Phong

Danh chấn giang hồ chúa Cái Bang
Hàng long thập bát chưởng phi phàm
Thiếu Lâm uy khiếp phường vô đạo
Tụ Hiền máu nhuộm giấc hồng nhan
Nửa đời oanh liệt anh hùng Tống
Một phút xé lòng rợ Khiết Đan
Nợ nước thù nhà xin trả hết
Hận thiên gửi lại Nhạn môn quan
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:53 pm

Mộ Dung phục quốc truyền đời
Luân thường lỗi đạo mệnh trời khó trao
Trọn đời nung nấu chí cao
Tiểu nhân mạt lộ lao đao hóa khùng


Tiêu Phong trọn kiếp hào hùng
NGŨ THƯỜNG một bụng vẫy vùng dọc ngang
Tiếc rằng mệnh bạc lầm than
Sa trường chết đứng tình tràn biên cương
Thương thay một đấng anh hùng
Hai quê khó vẹn ung dung về nguồn.


Ngô nghê Hư Trúc tiên sinh
Chí tu Trời cản đem tình cho không
Đạo tâm soi sáng tâm hồn
Ác ma hàng phục biết lòng tiên sinh


Họ Đoàn mã thượng phong lưu
Vinh hoa chối bỏ liều theo chân nàng
Tình yêu tỏa sáng thiên đàng
Thủy chung tình nghĩa chẳng màng xác thân
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:53 pm

Mộ Dung công tử
Ai điên mà hóa ra ai tỉnh
Đời tỉnh nên đời lại hóa điên

Nợ nước thù nhà dễ dám quên
Giang hồ trôi nổi đã bao niên
Trong lòng chỉ một điều tâm niệm
Quyết chí trung hưng nước Đại Yên

Giang nam, Giang bắc mải xông pha
Tây Hạ xa rồi Đại Lý qua
Tuổi trẻ dãi dầu nơi cát bụi
Lòng son dằng dặc chí ông cha

Đương khi nghiệp lớn còn dang dở
Đâu thể phân vân lụy chữ tình
Cam lòng cắt đứt giai nhân ý
Thà để lưu truyền bạc hãnh danh

Cơ khổ trăm điều thành uổng phí
Số trời không tựa, biết vì đâu?
Tài cao mai một cùng mây nổi
Chí lớn phôi pha giữa cỏ lau

Đại Yên cơ nghiệp vẫn là không
Thái Hồ trông lại những đau lòng
Tháng năm bàng bạc hồn dâu bể
Giang sơn chan chứa lệ anh hùng.
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:53 pm

Đêm buồn không ngủ đọc Kim Dung
Thiên Long Bát Bộ họa anh hùng
Kiều Phong, Đòan Dự cùng Hư Trúc
Kết nghĩa vườn đào dạ thủy chung

Kiều Phong :
Thiên hạ đồn rằng "Bắc Kiều Phong",
Cùng họ MỘ Dung sánh Phượng - long.
Mộ Dung tuấn tú nhưng thâm độc,
Sao bằng Kiều hiệp dạ sạch trong.

Sinh vào thời lọan vẫn mong sao,
Đem tấm lòng son báo non cao.
"Thế rằng quét sạch quân xâm lược"
Bảo vệ Tống triều khỏi lao đao.

Nào đâu bão tố nổi can qua,
Trời xanh ghen tức người tài hoa.
"Khất Đan nay lại đi thờ Tống"
Trên đời ai hiểu được lòng ta.

Chức vị công danh cột chặt chân,
Bỏ lại sau lưng tựa phù vân.
Buồn lòng lãng tử đi phiêu bạt,
Duyên nợ làm sao ngộ hồng nhân.

A Châu thiếu nữ ví như trăng
Áo trắng đêm thu sánh chị Hằng.
Tấm lòng chân chất như nung chảy
Tâm chàng hiệp khách lạnh như băng.

Vốn tưởng :
Trai anh hùng gái thuyền quyên,
Phỉ nguỵền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng

Nào hay :
Trời xanh thăm thẳm, hận khôn nguôi
Uyên ương sao bỗng fải chia đôi.
Trên cầu Hàng Long Thập Bát Chưởng
Vô tình bẻ gãy đóa hoa côi.

Ôi người thiếu nữ tựa chim sa,
Tấm lòng hiếu nghĩa chết vì cha.
Bên cầu phút cuối lưu A Tử.
Oanh vàng chợt hát "hận tình ca"

Ôm xác người yêu bước trong mưa,
Buồn gì hơn được phút tiễn đưa.
Nay người tri kỉ đi xa mãi,
Nương tử không hận, chết vẫn cười.
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:54 pm

Mộ Dung Phục chí hùng phục quốc
Chốn giang hồ dạo bước rừng gươm
Tiếc cho một phút sai lầm
Anh hào rớt tiếng lạc tâm điên khùng

Kìa hào sảng Tiêu Phong phóng túng
Rượu quan hà một bụng nghìn chung
Ha quê để lỡ anh hùng
Biên thùy nghĩa tử đỏ dòng máu rơi

Người phong nhã cùng người quân tử
Bước Lăng ba Đoàn Dự ung dung
Má đào gửi tấm thủy dung
Cõi tình gởi mộng đế vương chẳng màng

Hư Trúc Tử sen vàng chưa nở
Vì hồng trần còn nợ ba sinh
Nghiệp duyên níu chặt chữ tình
Đạo tâm chỉ lối chúng sinh lầm đường
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:54 pm

Đoàn Công Tử

Nước Đại lý họ Đoàn làm chủ
Với oai danh tuyệt Chỉ Nhất Dương
Giang hồ ai dám coi thường
Nhưng Đoàn công tử chẳng tường võ công

Đoàn công tử nổi danh, nhân hậu
Thông thi thơ, phật pháp, kinh luân
Chẳng ngờ phải bước gian truân
Trung nguyên lạc vận, lắm lần nguy nan

Mặt Thái Hồ sóng yên lẳng lặng
Gió vi vu từng chặng thổi qua
Sơn trà khoe sắc mặn mà
Sánh sao vẽ đẹp ngọc ngà giai nhân

Để một người ngày đêm vương vấn
Nhớ nhung trang tuyệt sắc họ Vương
Ái tình điên đảo khôn lường
Đoàn lang chỉ nguyện sánh đường cùng ai

Rồi xui khiến gặp người đồng đạo
Bước Lăng Ba, khảng khái kết giao
Cùng Tiêu Phong đấng anh hào
Rồi Hư Trúc Tử nghĩa bào đệ huynh

Chốn võ lâm giang hồ hiểm trá
Tranh anh hùng, kẻ chính, người tà
Đoàn lang chí nguyện vẫn là
Cùng Vương Ngữ Yến hải hà có nhau

Đau đớn kẻ thư sinh nhiệt huyết
Biết ai nào lưu luyến đến mình
Cố nhiên chẳng nghĩ hận tình
Mang lòng tơ tưởng chỉ đành sầu bi

Chùa Thiếu Lâm anh hùng hội ngộ
Bao hùng anh các lộ đều về
Lục Mạch Thần Kiếm họ Đoàn
Một phen uy dũng trước nhà Mộ Dung

Sóng Thái Hồ ngừơi chưa quên được
Gió Tây Thành thổi bước chân ai
Giếng khô, định mệnh an bài
Là nơi nữ sắc anh tài trao thân

Một chử tình từ nay đã thỏa
Mối duyên lành khuây khỏa lòng ai
Dù cho lưu lạc thiên nhai
Kiếp này tình chẳng một mai phai tàn
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:55 pm

Tâm sự Hư Trúc Tử...

Linh Thứu Cung đường xa nghìn dặm
Phiêu Diểu Sơn mây trắng một màu
Dặm nghìn mây trắng về đâu?
Mộng hồn lẩn khuất Linh Châu bóng nàng

Hầm nước đá mơ màng giấc mộng
Cõi thiên thai cháy bỏng mùi trần
Não người theo nhịp ái ân
Quăng bừa giới luật, chẳng cần thanh quy

Trời đất đó còn gì đáng kể?
Gối chăn này riêng chỉ đôi ta
Cánh tay viền suốt thân ngà
Mùi hương ngây ngất chan hòa nụ hôn

Kỷ niệm cũ nay còn đâu nữa
Bóng hình xưa vẫn ngỡ chiêm bao
Tìm nhau dễ gặp nhau sao
Biết đâu mặt ngọc phương nào mà hay?

Miền Tây Hạ cát bay tràn đất
Dãy Thiên Sơn tuyết ngập kín trời
Mộng cô ơi, Mộng cô ơi!
Kiếp này còn được trên đời gặp nhau?
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:55 pm

Đoàn lang
Vị thùy khai trà hoa mãn lộ...

Tinh Trúc kề bên nhớ Phượng Hoàng
Chửa biệt A La đã Tiểu Khang
Hồng Miên, Bảo Bảo đều như mộng
Tàn cuộc trăm năm mộng cũng tàn...

Phong trần mê mải theo hoa đẹp
Đại Lý xa xôi lạc lối về
Chân tình trăm mối còn lưu hận
Quân tử bao phen nỡ phụ thề.

Một thuở đa tình mấy thuở đau
Nghìn dặm Thiên Nam vạn dặm sầu
Dưới đóa mẫu đơn đành bỏ mạng
Ai rằng "làm quỷ cũng phong lưu"?
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:56 pm

Tâm sự Hư Trúc

Ta đã từng gặp em
Ở trong hầm nước đá
Giữa màn đêm hoang vu
Của hoàng cung Tây Hạ
Không áo cũng không xiêm
Nửa quen mà nửa lạ
Ru nhau vào Vu Sơn
Và hiến dâng tất cả...

Mộng mỵ giờ còn đâu
Gối chăn xa cách quá
Linh Thứu Cung mây mờ
Phiêu Diễu Sơn trắng xóa
Bây giờ em ở đâu
Giữa muôn trùng thiên hạ?
Ta mãi ngóng trời tây
Và nhớ em khôn tả...

(Lại kể chuyện về sau
Ở Linh Châu, Tây Hạ
Có công chúa Văn Nghi
Đăng biển tìm phò mã
Rượu tàn, hỏi ba câu
Ai trả lời cho thỏa
Ngoài mộng lại tương phùng
Nước mắt rơi lã chã!)
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:56 pm

bài từ này được Trần Gia Lạc viết trên mộ của Hương Hương công chúa Ca Ty Lệ, ở cuối truyện "Thư kiếm ân cừu lục", tại hạ ko biết là tên gì, tác giả là ai, có phải chính là Kim Dung? Bởi vì nếu tác giả là người khác, thì sao nội dung lại phù hợp đến thế?

浩浩愁,茫茫劫。
短歌終,明月缺。
郁郁佳城,中有碧血。
碧亦有時盡,血亦有時滅,一縷香魂� �斷絕。
是耶?非耶?化為蝴蝶。

Hạo hạo sầu, mang mang kiếp
Đoản ca chung, minh nguyệt khuyết
Úc úc giai thành, trung hữu bích huyết
Bích diệc hữu thì tận, huyết diệc hữu thì diệt
Nhất lũ hương hồn vô đoạn tuyệt
Thị da? Phi da? Hóa vi hồ điệp.

Dịch nghĩa:
Nỗi sầu mênh mang, kiếp người man mác
Bài ca ngắn ngủi đã hết, vầng trăng trong sáng đã khuyết
Trong đô thành tươi đẹp rạng rỡ, có dòng máu biếc chảy
Biếc cũng có lúc hết, máu cũng có lúc cạn
Một sợi hồn thơm không bao giờ đứt tuyệt
Phải chăng? Không phải chăng? (Nàng) đã hóa thành bươm bướm.

Dịch thơ:

Sầu dằng dặc, kiếp mông lung
Khúc ca tàn lụi, trăng trong nhạt nhòa
Kinh thành rực rỡ nguy nga
Có dòng máu biếc chan hòa đầy vơi
Biếc kia phai cũng có hồi
Máu kia chảy mãi muôn đời cũng khô
Hồn thơm dằng dặc mối tơ
Hóa thân hồ điệp còn ngờ chiêm bao.
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:57 pm

Còn bài này nhặt trong Truyện có " Thanh Mi Tiểu Lục"

Có tiếng thu về đó phải không
Mà sao vàng úa cả bàng phong
Mây nổi Lâm Tri buồn lắm chắc
Gió thổi Hàng Châu rụng hết bông
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:57 pm

Bài thơ này hình như trong "Tàng Long đỉnh"

Thời gian trôi như nước chảy
Giang hồ hiểm bước khó đi
Cố hương đã thành hoang phế
Mộ cha cỏ mọc xanh rì

Muốn kiếm ruổi rong khắp nẻo
Quản chi núi thẳm thâm khê
Lòng đã trở thành tro nguội
Trông vời mưa gió não nề !
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:58 pm

Lưỡng Diện Khách

Hoa quang hồng lạn liễu khinh minh
Chuốc tửu hoa tiên tống ngã hành
Ngã điệu thả như thường nhật ký
mạc giao huyền quản tác ly thanh

Dịch:

Hoa xinh rực rở liễu cũng tươi
Rót rượu trước hoa để tiễn tôi
Tôi say như thể mọi ngày uống
Đừng bảo nhạc trổi khúc ly bôi
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:59 pm

Lưỡng Diện Khách

Bi ca khả dĩ đương khấp
viễn vọng khả dĩ đương quy
Tư niệm cố hương, uất uất, luỹ luỹ.
Dục quy gia vô nhân, dục đổ hà vô thuyền
Tâm tư bất năng ngôn, trường trung xa luân chuyển.

Dịch:

Bi ca tuyệt xem như khóc
Nhìn xa có thể xem như về
Tưởng như cố hương, buồn đau biết mấy
Muốn trở về nhà không còn ai
Muốn sang sông thuyền bè không có
Tâm tư không thể thố lộ
Lòng rối như bánh xe quay .
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 6:59 pm

Xuân phong nghi bất đáo thiên nhai
Nhị nguyệt sơn thành vị kiếm hoa
Tàn tuyết áp chi so hữu quất
Đông lôi kinh duẩn dục trừu nha
Dạ văn qui nhạn sinh hương tử
Bệnh nhật niên cảm vật hoa
Tăng thị Lạc Dương hoa hạ khách
Dã phương tân vãn bất tu la

Dich:

Chân trời gió xuân ngờ chưa đến
Sơn thành tháng hai không thấy hoa
Tàn tuyết đè cành quả quất củ
Đông lôi đánh thức măng nhú lên
Đêm nghe nhạn về nhớ quê quán
Bệnh sang năm mới thấy vật xinh
Từng là Lạc Dương thưởng hoa khách
Cỏ xanh tuy muộn đừng thở than
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 7:00 pm

Một kiếp phong vân một cuộc cờ
Sáng trên lưng ngựa tối thuyền thơ
Trăng giao ánh kiếm muôn tia bạc
Nước quyện nhân tâm độc bóng mờ
Cuồng hải ba đào rèn ý chí
Tuyết bay hoa nở nhớ người xưa
Hiu hiu gió thổi đêm u tịch
Kiếm khách bâng khuâng mộng hải hồ

Hacnguyet
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 7:00 pm

Chính khí ca
Văn Thiên Tường

Thiên địa hữu chính khí
Tạp nhiên phú lưu hình
Hạ tắc vi hà nhạc
Thượng tắc vi nhật tinh
Ư nhân viết "hạo nhiên"
Bái hồ tắc thương minh
Hoàng lộ đương thanh di
Hàm hòa thổ minh đình
Thời cùng tiết nãi hiện
Nhất nhất thùy đan thanh
Tại tấn Ðổng Hồ bút
Tại Tần Chu Hợi truỳ
Tại Hán Tô Vũ tiết
Vi Nghiêm tướng quân đầu
Vi Kê thị trung huyết
Vi Trương Thư Dương xỉ
Vi Nhan Thường Sơn thiệt
Thanh tháo lệ băng tuyết
Hoặc vi Xuất Sư Biểu
Quỉ thần khấp tráng liệt
Hoặc vi độ giang tiếp
Khẳng khái thôn hồ yết
Hoặc vi kích tặc hốt
Nghịch thụ đầu phá liệt
Thị khí sở bàng bạc
Lẫm liệt vạn cổ tồn
Ðương kỳ quán nhật nguyệt
Sinh tử an túc luân
Ðịa duy lại dĩ lập
Thiên trụ lại dĩ tồn
Tam cương thực hệ mệnh
Ðạo nghĩa vi chi căn

Ta dư cấu dương cửu
Lệ dã thực bất lực
Sở tù anh kỳ quan
Truyện xa tống cùng bắc
Ðỉnh hoạch cam như di
Cầu chi bất khả đắc
Âm phòng niết quỉ hỏa
Xuân viện bí thiên hắc
Ngưu ký đồng nhất tạo
Kê thê phụng hoàng thực
Nhất triêu mông vụ lộ
Phân tác câu trung tích
Như thử tái hàn thử
Bách lệ tự tích dịch
Ai tai tự như trường
Vi ngã an lạc quốc
Khởi hữu tha cù xảo
Âm dương bất năng tặc
Cố thử cảnh thảm bại
Ngưỡng thị phù vân bạch
Du du ngã tâm bi
Thương thiên hạt hữu cực
Triết nhân nhật dĩ viễn
Ðiển hình tại túc tích
Phong diêm triển thư độc
Cổ đạo chiếu nhan sắc


Bài ca chính khí

Trời đất có chính khí
Tỏa ra cho muôn loài
Là sông núi dưới đất
Là trăng sao trên trời
Đầy rẫy cả vũ trụ
Khí hạo nhiên của người
Gặp cảnh đời bình trị
Triều thịnh vang lời vui
Khi cùng, tiết tháo rõ
Sử xanh ghi đời đời.
Ở Tề, sách Thái Sử
Ở Tấn, bút Đổng Hồ
Ở Tần, chùy Bác Lãng
Ở Hán, cờ họ Tô
Đầu Nghiêm thách trước giặc
Máu Kê trên áo vua
Răng Trương công chửi địch
Lưỡi Kiều Khanh mắng thù.
Hoặc là mũ Liêu Đông
Vẻ băng tuyết phau phau
Hoặc là biểu "Ra quân"
Lẫm liệt quỷ thần sầu
Hoặc qua sông gõ nhịp
Khảng khái nuốt quân Hồ
Hoặc giật hốt đánh giắc
Phường tiếm nghịch toang đầu.
Khi ấy tràn ngập tới
Oai nghiêm muôn thuở còn
Khi đã vượt nhật nguyệt
Sống thác chuyện con con!
Khuôn đất nhờ đó vững
Cột trời nhờ đó còn
Ba giường được gìn giữ
Đạo nghĩa có gốc nguồn.

Xót ta gặp vận ách
Tướng sĩ thực hèn nhát
Dải mũ buộc thân tù
Xe chở lên cực bắc
Ninh nấu cũng cam lòng
Còn để ta mong mãi
Phòng sâu ma lập lòe
Viện xuân thành ngục tối!
Ngựa giỏi nhốt cùng trâu
Chuồng gà, phượng nhặt thóc
Thân này khi gió sương
Đành rãnh ngòi lăn lóc
Thế mà hai năm qua
Tránh xa bao khí độc
Thương ôi! Chỗ lội lầm!
Lại sống yên tối sớm
Phải đâu khôn khéo gì
Âm dương không dám phạm
Vằng vặc tấm cô trung
Ngẩng nhìn mây trắng nổi
Buồn thay! Nỗi lòng ta
Trời xanh cao vời vợi!
Thánh hiền khuất lâu rồi
Khuôn phép vẫn không mất
Hiên gió mở sách coi
Gương xưa soi trước mặt.
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 7:01 pm

A Châu cảm đề


Ôi đường xa vạn dặm
Không biết bao giờ gặp lại em

Giọt lệ em nhẹ như vầng trăng khuyết
Treo giữa đời êm ái hóa tình mơ
Khơi chiêm bao trong nỗi nhớ vô bờ
Hoài công đợi ngày qua không trở lại
Ôi vạn dặm! Đường trần gian xa ngái
Bước phong sương không nhạt giấc mơ xưa
Cơn thống ẩm đo nhung nhớ chẳng vừa
Nơi quan ải bụi mờ phai dáng ngọc
Em chờ người chưa một lần tuyệt vọng
Giục hồng nhạn mỏi đôi cánh thiên di
…ngàn năm sau vẫn chở mộng nữ nhi
Thiếp nguyện cùng chàng săn chồn đuổi thỏ
Mi khép đọng
Ước thệ bay theo gió
Tiểu Kính hồ nước gương trong còn đó
Biết bao giờ nhạt huyết lệ tình nhân
Màu tương tư là ánh mắt trong ngần
Màu thương mến má hồng em e thẹn
Màu vĩnh tuyệt là u tình chẳng vẹn
Màu lưu luyến … nỗi nhớ rộng hư không
Cảnh nát lòng trách tàn nhẫn Hóa công
Lệ đất trời tơi bời giờ ly biệt
Bước phiêu du em đi cùng nhật nguyệt
Gửi nhân gian giọt nước mắt sao trời
Hạnh phúc tan dĩ vãng chợt xa khơi
Em dâng hiến
Miền thiêng liêng tình ái
… hóa thiên thu giữa thanh thiên bích hải
Luống ngậm ngùi hẹn lại một kiếp mai
Tạ từ người
Xin vĩnh cách thiên nhai
… thành tương tụ
… sương mù nơi vực thẳm
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Lý Quảng Mon Jan 18, 2010 7:03 pm

Thất kiếm hạ Thiên Sơn ( Bài thơ đầu truyện )


Tiếu giang hồ lãng tích thập niên du, không phụ thiếu niên đầu
Đối đồng đà hạng mạch, ngâm tình miểu miểu, tâm sự du du !
Tửu Lãnh thi tàn mộng đoạn.
Nam quốc chính thanh thu.
Bả kiếm thê nhiên vọng, vô xứ chiêu quy châu
Minh cự thiên nhai lộ viễn, vấn thuỳ lưu sở bội, lộng ảnh trung châu ?
Số anh hùng nhi nữ, phủ ngưỡng cổ kim sầu.
Nan tiêu thụ đăng hôn la trướng,
Đàm hoa nhất hiện hận nan hưu !
Phiêu linh quán, kim qua thiết mã, bính táng hoang khâu !


Dịch nghĩa :


Giang hồ biền biệt mưòi năm, phụ lòng chàng trẻ tuổi
Gặp nhau xứ khách tình mong manh, tâm sự mênh mang
Rượu lạnh thơ tàn mộng đà dứt.
Trời đang lúc thu. Buông kiếm nhìn xa xăm, biết về chốn nao.
Mai kia chân trời vẫn nơi xa, hỏi có ai người giữ chút tình ?
Anh hùng nhi nữ, nghiêng ngả cùng sầu thiên cổ.
Khó tan khối u sầu, hoa đàm vừa nở hận không nguôi
Trôi dạt mãi, qua vàng ngựa sắt chôn vùi gò hoang.

Dịch thơ :

Bài 1

Giang hồ biền biệt 10 năm
Nước non đã trải thâm sơn đã từng
Giữa nơi xứ lạ tương phùng
Ngâm tình tâm sự gửi cùng tri âm
Thơ tàn rượu lạnh phím cầm
Mộng đà dứt gửi tình thâm ý đầy
Thời thu lãng khách buồn lây
Kiếm ôm nhìn chốn chân mây xa mờ
Biết về đâu giữa chơ vơ
Một mai cách biệt ai chờ cố nhân
Ai người giữ chút tình, ân
Anh hùng nhi nữ sầu trần ngả nghiêng
U hờn ngậm chốn đài thiêng
Nở sao tàn sớm hận riêng hoa Đàm
Nghe thời gian vụt qua ngàn
Qua vàng ngựa sắt gò hoang chôn vùi



Bài 2 :


Giang hồ phiêu bạt mười năm
Giữa nơi xứ lạ xa xăm tương phùng
Thâm tình, tâm sự khôn cùng
Thơ tàn rượu lạnh cạn chung ý tình
Mộng đà dứt chốn phù sinh
Buồn ôi Nam quốc trở mình vào thu
Kiếm buông nhìn chốn sa mù
Biết về đâu bước phiêu du hải hà
Mai kia về cuối trời xa
Hỏi ai người giữ giùm ta chút tình
Anh hùng nhi nữ hao mình
Ngả nghiêng sầu chốn điêu linh phù trần
Khó tan bể thảm nguồn ân
Hận đàm hoa tựa phù vân sớm tàn
Nước non ngàn dặm quan san
Qua vàng ngựa sắt gò hoang chôn vùi


Lam y khach
Lý Quảng
Lý Quảng

  • Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Chuyên mục: Khoa Học&Xã Hội

Tổng số bài gửi : 499
Mỹ Kim : 1187
Join date : 05/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by NhiếpPhong Thu Aug 25, 2011 2:41 pm

Thơ hay lắm bạn, nhờ bạn mà mình có thể tham gia forum Ngạo Thi Đường. Tks.
NhiếpPhong
NhiếpPhong
Bạn đọc
Bạn đọc

Tổng số bài gửi : 22
Mỹ Kim : 30
Join date : 25/08/2011
Age : 31
Đến từ : Vô Danh Các

Về Đầu Trang Go down

Sưu tầm thơ kiếm hiệp Empty Re: Sưu tầm thơ kiếm hiệp

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết